Câu chuyện buồn về việc nhường chồng của một người phụ nữ.
Kẻ thứ ba trong mối tình tay ba, bà Trương Thị Quy, gần 60 tuổi, hiện sống tại Nông trường Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa, là người duy nhất còn sống. Bà có vẻ ngoài lam lũ và ánh mắt buồn, khác xa với hình ảnh của tình địch trong quá khứ. Bà cho biết mình là "người thứ ba" bất đắc dĩ trong cuộc đời ông Nguyễn Như Liên, người đã cứu sống bà. Bà từng mắc ung thư vú khi mới ngoài 20 tuổi, vào những năm 70 của thế kỷ XX, khi điều kiện y tế còn hạn chế. Cuộc đời bà đầy thăng trầm vì những lời đồn đại.
Bên ngực trái của bà xuất hiện những cục sần cứng nhắc và đau tức. Bà ngày càng yếu, gia đình đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đúng lúc nguy cấp, bà gặp Nguyễn Như Liên, một cựu quân y đã tham gia khóa học Đông y trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ông đang công tác tại Nông trường Thống Nhất. Khi biết về bệnh tình của bà, ông đã tới thăm khám và quyết định đưa bà về nhà để điều trị. Ông kết hợp Đông y và Tây y, sử dụng thuốc đặc trị, bấm huyệt, châm cứu, uống lá đu đủ sắc đặc và ăn kiêng một số thực phẩm.
Ông Liên đã mổ cắt bỏ các khối u của bà sau khi chúng teo nhỏ. Sau thời gian điều trị, bà đã chiến thắng bệnh tật, dù một bên ngực gần như bị cắt bỏ. Trong thời gian ở nhà ông, bà Quy đã gặp vợ ông, và hai vợ chồng sinh một con gái tên Bạch Tuyết. Hầu hết mọi người chỉ gọi bà là mẹ Bạch Tuyết. Bà Quy chăm sóc con gái và lo cho gia đình, không hề hay biết rằng người mình cứu sống sẽ trở thành đối thủ trong tình cảm. Bà luôn cảm thấy lòng biết ơn và ngưỡng mộ ông Liên, và hình ảnh ông ngày càng lớn trong tâm trí bà. Bà Quy chỉ mong muốn dành cả cuộc đời để đền đáp ông.
Bà đã trở thành người thứ ba bất đắc dĩ, nhận ra tình cảm bà Quy dành cho chồng mình. Sau thời gian chăm sóc cô gái bệnh tật, bà khuyên bà Quy tìm hạnh phúc riêng. Dù chồng bà, một người lính dũng cảm, cũng bối rối trước tình cảm của bà Quy, nhưng ông từ chối vì yêu thương vợ con. Bà Quy không giận mà càng thêm trân trọng tình cảm thủy chung của họ. Bà cũng thừa nhận chỉ muốn ở bên ông Liên, không màng đến thân phận. Thấy bà Quy không thay đổi, tình cảm tốt đẹp của mẹ Bạch Tuyết dành cho bà Quy dần phai nhạt.
Có lúc, bà Bạch Tuyết vì ghen tuông đã đến nhà bà Quy để đối chất. Tuy nhiên, cuộc gặp chỉ khiến mọi chuyện thêm căng thẳng, khi bà Quy nức nở xin được ở bên chồng. Cuộc khẩu chiến giữa hai người phụ nữ khiến cả xóm xôn xao, đa số đều bênh vực bà Bạch Tuyết và khuyên bà Quy nên buông tay để tìm hạnh phúc mới. Nhưng bà Quy khẳng định tình cảm của mình dành cho ông Liên là thật và sẵn sàng ở vậy nếu không được bên ông. Câu chuyện ghen tuông của họ trở thành tâm điểm bàn tán trong làng quê nghèo. Cuối cùng, tình huống bất ngờ xảy ra khi mẹ Bạch Tuyết phải nhượng tình cảm với ông Liên cho bà Quy, trong khi bà đang chiến đấu với căn bệnh ung thư di căn dạ dày.
Sau mọi nỗ lực cứu chữa, ông Liên đành bất lực trước biến chứng của căn bệnh quái ác, không thể cứu vợ mình, gây đau xót cho ông. Hai người phụ nữ trước kia lại chăm sóc nhau, nhưng giờ đây, vị trí người bệnh đã đổi. Bà Quy chỉ mong mẹ Bạch Tuyết sống thanh thản trong những tháng ngày cuối đời, mặc cho những cọ xát trước đây. Lúc này, bà Quy cũng đang được gia đình mai mối.
Source: https://afamily.vn/chuyen-nhuong-chong-dam-le-cua-mot-nguoi-phu-nu-20140224113435439.chn